Tháng Năm (ÂL) giỗ cha chưa đến
Mẹ vừa từ giã cõi trần
Cha mất tuổi còn thơ dại
Mẹ đi… Sư đã lục tuần.
Thanh xuân mẹ thành quả phụ
Tảo tần nuôi nấng ba con
Nhọc nhằn thân cò đâu quản
Thờ chồng giữ đạo sắt son.
Chắt chiu gian khổ một đời
Dạy con nhân nghĩa làm người
Tuổi già mẹ lâm trọng bệnh
Xót xa Sư nguyện Phật Trời.
Thương mẹ, Sư đưa về chùa
Sớm hôm thuốc thang cận kề
Món ngon nấu dâng từ mẫu
Ngày đêm chăm sóc trọn bề.
“Mẹ ơi ân tình sâu nặng
Vô thường sanh tử họp tan”
Tám hai tuổi đời đã trọn
Mẹ đi thanh thản nhẹ nhàng
***
Lễ tang hiếu cảm lòng trời
Tăng Ni Phật tử kính người
Hương hoa thay lời từ biệt
Đạo tình động tiếng mưa rơi…
Vu Lan lời kinh Phật dạy:
“Làm con hiếu hạnh vi tiên”.
Từ đây mẹ về Phật cảnh
Trần gian bỏ lại ưu phiền.
Hạnh Tâm