Người có thấy mùa thu về nơi đó?
Chùm lá xanh cũng đã vội nghiêng màu
Làn sương giăng, giăng lối những hàng cau
Vô tình say thiếu nữ chiều mắt biếc
Người có thấy mùa thu về nơi đó?
Thật trong veo như ánh mắt Bụt hiền
Nở nụ cười cho lòng thêm an nhiên
Giữa chiến trường không âm thanh súng đạn
Tôi thấy tôi một mùa thu rất lạ
Lửa nhiệt huyết chảy nơi trái tim hồng
Bao yêu thương ấp ủ cùng ước mong
Xin cho tôi một lần được phụng sự
Dịch cô-vy làm quê mình ứa lệ
Những tang thương- giọt nước mắt thời bình
Sau bóng tối chờ đợi ánh bình minh
Để tình người làm vơi dần tăm tối
Ngàn đời nay Tổ Quốc không lùi bước
Bắc Trung Nam chia sớt những ngọt bùi
Rồi Việt Nam nhất định sẽ ổn thôi
Vững niềm tin một Việt Nam chiến thắng
Thường Giác